Kí sự “đầy mồ hôi”: Chuyện “yêu” trong những ngày nắng nóng kỷ lục.
Quang trở về thành phố sau 10 ngày công tác, háo hức gặp vợ sau 5 tháng cưới. Tại sân bay, anh bị choáng ngợp bởi cái nóng oi ả, không thể tưởng tượng nổi cái nóng ở nhà lại khủng khiếp đến vậy. Nghe nói đây là đợt nắng nóng kỉ lục. Quang nhớ lại việc bàn với vợ lắp điều hòa nhưng Loan không thích vì mùi và lo khô da. Giờ thì anh thấy vợ kêu nóng là đúng, nhưng khi về đến nhà, Loan chỉ giúp anh xách hành lý chứ không ôm hôn như thường lệ.
Quang thở dài, cảm thấy sợ cái ôm trong thời tiết nóng bức. Tối đó, anh rủ vợ đi ngủ sớm, nhưng cái nóng làm giảm hứng thú "yêu". Dù xa vợ lâu, Quang vẫn cố gắng vượt qua. Khi anh ôm vai Loan, cô ngay lập tức hất tay ra, kêu ca về cái nóng. Dù Quang không nản, nhưng khi bị vợ quát lớn, anh đành chịu thua và nằm xuống giường. Không thấy vợ vào, anh ra gọi thì thấy Loan đứng hóng gió ở ban công. Cô bảo không ngủ nổi vì nóng, còn Quang thì nhanh chóng thiếp đi. Kết thúc buổi tối đầu tiên về nhà trong sự ảm đạm.
Hôm sau, Quang cảm thấy khó chịu và bứt rứt vì cơn khát chưa được giải tỏa. Anh nảy ra ý tưởng hẹn hò với vợ, gửi tin nhắn mời Loan ra ngoài. Dù ban đầu Loan không muốn, Quang thuyết phục rằng họ sẽ gặp ở một nơi mát mẻ. Cuối cùng, Loan đồng ý và sau khi ăn trưa xong, Quang gọi taxi đón vợ họ cùng đến một nhà nghỉ gần đó.
Khi đến nơi, Quang phải chờ một lúc để điều hòa làm mát phòng mới dám ôm vợ vì nhớ nhung. Anh rất vui khi nghĩ rằng chọn nhà nghỉ này thật khôn ngoan và dự định rủ vợ đi tiếp ngày mai. Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút, điện bất ngờ mất, khiến Loan khó chịu đẩy chồng ra. Quang bối rối gọi lễ tân nhưng chỉ nhận được câu trả lời là không có điện và không có máy phát. Loan quyết định dọn đồ về công ty, nói rằng không thể chờ đợi. Quang hoảng hốt, không muốn quay về. Anh liếc thấy phòng tắm và nảy ra ý tưởng: “Mình vào nhà tắm đi vợ, vừa xả nước cho mát…”
Quang ỡm ờ, nhưng Loan hiểu ngay. Cô lườm chồng: "Thôi đi anh, vụ em trượt chân lần trước anh quên rồi à?" Lần đó, anh mời cô vào nhà tắm, cô trượt ngã và phải tập tễnh cả tuần. Điện mất, phòng kín như bưng, ngồi trong đó còn khó chịu hơn đứng giữa nắng. Cuối cùng, Quang phải đưa Loan về. Dù cô an ủi: "Đợi qua đợt nóng em sẽ đền bù", nhưng tâm trạng anh vẫn không khá hơn. Tình yêu không thể vượt qua mọi thứ, đôi khi còn phải chịu thua thời tiết!
Source: https://afamily.vn/ki-su-muot-mo-hoi-chuyen-yeu-ngay-nang-nong-ki-luc-20170605123149994.chn